Xuân về, đôi bồ câu thỏ thẻ,
Mang theo khúc nhạc nào đi anh ?
Khúc bình yên ngọt ngào em nhé,
“nhành ô liu”, sứ điệp yên bình !
Trước hiên, đóa mai vàng khoe sắc,
Thêm gì cho đời thắm hương xuân ?
Vàng của hoa, xanh thêm màu lá,
Mùi yêu thương, chung thủy đượm nhuần !
Nắng ấm trời xuân lên tiếng gọi,
Đông qua rồi mưa đã ngừng rơi…
Xua tan đêm, nẻo đời tăm tối…
“Sao không là… giọt nắng vô tư” !
Vụ đông xuân lúa đồng lay nhẹ,
Đã qua rồi bấc lạnh tái tê.
Gió mùa xuân ngập ngừng thỏ thẻ:
“Sao không là… gió ấm ta về ?”
Sơn Ca Linh (Mồng Hai Tết Tân Sửu 2021)